-
2023-11-25 07:40:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Bến đò Côi, mụ vợ tôi đặt tên bến đò như thế từ ngày chú kia sang sông tìm vợ và tìm bạn. Bến sông đã không còn đò, bờ sông không còn rau cải dại. Nói chung là chẳng còn gì trong ký ức của tôi nữa.
-
2023-09-29 15:37:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Hôm rồi được nghỉ, mẹ rủ tôi đi thăm thím Lụa - con dâu của ông bà thông gia mới từ viện trở về. Thím vừa mất đứa con trai vì sinh non, đã vậy, bác sỹ còn nói là thím không thể sinh đẻ thêm được nữa.
-
2023-07-31 18:24:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Được ngày nghỉ, tôi đang say sưa ngủ nướng thì bỗng bị đánh thức bởi chuông điện thoại gọi đến từ một số máy lạ...
-
2021-07-20 21:14:00
(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau khi sinh rồi nuôi nấng thằng Tít đến tuổi học mầm non, người chị Giang xộc xệch, phì ra, có chỗ chảy sệ. Sáng dậy, mỗi lần soi gương là một lần chị quay ra nhìn trừng trừng vào anh Thu chồng chị, nhưng nghe tiếng thằng Tít lại quên hết.