(vhds.baothanhhoa.vn) - Bài thơ viết Nhân Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân 12-7-1946 – 12-7-2023.

Khúc ca tặng em

Bài thơ viết Nhân Ngày truyền thống lực lượng An ninh Nhân dân 12-7-1946 – 12-7-2023.

Khúc ca tặng em

Xin gửi tặng em một khúc ca

Một thiên tráng sử mãi không nhòa

Lời thơ nốt nhạc bài ca ấy

Luôn vẫn mang tình yêu thiết tha

Xin hãy đàn ca vang xứ Thanh

Ngợi ca người chiến sĩ An ninh

Em ơi sẽ hiểu bài ca ấy

Thấm đỏ gian lao lẫn ngọt lành

Sông núi biển trời yêu các anh

Công danh thầm lặng, sống ân tình

Đường dài kháng chiến chân không mỏi

Cuối đất cùng trời luôn xứng danh

Thuở ấy quân thù đến xứ Thanh

An ninh nối tuyến vững như thành

Rừng sâu, biển đảo cùng xung trận

Gián điệp nhà nghề thua các anh

Hồi ấy trăm ngàn ngọn sóng xanh

Nhấn chìm A-mi-o-đanh-vin

Biển Sầm Sơn chôn vùi tàu Pháp

Điệp báo An ninh ngự gió lành

Suốt những năm dài trong chiến tranh

Đôi chân in dấu khắp non ngàn

Quang Chiểu, Mậu thôn trừ phản loạn

Ba Làng, Chòm Lót khử Việt gian*

Truy lùng “Việt cách”, diệt “Duy tân”**

Bóp chết manh nha hội xưng thần

Chặn đứng mưu đồ gây “tự trị”

Canh phòng bảo mật giữ lòng dân

Nửa đường kháng chiến đã thành công

Miền Bắc giương cao ngọn cờ hồng

An ninh chia lửa cho tiền tuyến

Hẹn ngày thống nhất trọn non sông

Nhưng giặc không từ trước mưu ma

Rắp tâm chia cắt dải sơn hà

Hô hào Bắc tiến, gây tang tóc

Khói lửa lan tràn, ôi! xót xa

Chiến sĩ chân trần mặc nắng mưa

Đi trong lửa đạn réo từng giờ

Ngầu trời biệt kích tuôn như lũ

Ngột đất bom cày bởi chiến cơ

Tinh thần quả cảm tạo nên cơ

Bất chấp non cao với rừng già

Truy kích, khoanh vùng, giăng thế trận

Hết vùng “địa võng“lại”thiên la"

Biệt kích quy hàng bởi các anh

Vây dồn, đấu trí thật tinh nhanh

Chơi trò câu nhử toang sào huyệt

Từng toán ngu ngơ lạc đội hình

“Thần sấm” điên cuồng xé không trung

Tuôn bom hủy diệt đất Hàm Rồng

Đỏ trời bộ đội giăng mây lửa

Kín đất dân phòng lượm phi công

Bom cày đạn xới tuyến giao thông

Cảnh sát, an ninh khéo hiệp đồng

Phà Ghép kiên cường thông tuyến lửa

Đò Lèn nối bến đại thành công

Hết giặc, quê nhà tạm bình yên

CIA cài lại khắp hai miền

Âm thầm trận địa không phân tuyến

Phản gián kỳ tài trốc điệp viên

Ngõ phố thôn làng in bóng anh

Cơ quan, trường học mãi an lành

Ngợi ca màu áo an ninh mãi

Thắm đượm tình người, vui xứ Thanh

Vượt núi, băng ngàn, bám biển khơi

Các anh đi miết quãng đường dài

Vì bình yên giọng hò sông Mã

Chưa phút giây nào được thảnh thơi

Nhà máy công trường vui khắp nơi

Xi măng, dầu khí rộn bầu trời

Các anh viết tiếp bài ca mới

Trên đất anh hùng luôn sáng tươi

Tôi muốn tình em trong khúc ca

Vang xa tới tận dải ngân hà

Tạc ghi truyền thống an ninh ấy

Theo suốt chiều dài đất nước ta.

(Tháng 6-2023)

-----------

* 1947 đập tan cuộc bạo loạn ở Mậu thôn (Tân Ninh - Triệu Sơn ngày nay) của “Mặt trận dân tộc giải phóng” do Đinh Văn Khôi và Lê Văn Chế cầm đầu. Năm 1958 chặn đứng hoạt động bạo loạn ở xã Quang Chiểu (Mường Lát) do Vi Văn Sếnh, tức Tạo Bông cầm đầu.

** Việt Cách: “Việt Nam dân tộc cách mạng đảng” do Đinh Văn Khôi cầm đầu hoạt động tại Hà Trung, Nông Cống và nhiều vùng khác ở Thanh Hóa trong các năm 1945 đến 1948. Tổ chức phản động “Đại Việt duy tân” âm mưu lập vùng “tự trị Thái Mường” tại Quan Hóa, Như Xuân và lập chiến khu tại Chòm Lót (Thường Xuân).

Bùi Hồng Kỳ


Bùi Hồng Kỳ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]