(vhds.baothanhhoa.vn) - Tiếng chuông lanh lảnh từ chiếc điện thoại réo vang liên hồi khiến Đào có chút khó chịu. Màn hình hiển thị số máy lạ, Đào lưỡng lự, rồi nghe máy.

Bỗng dưng… bị đòi nợ

Tiếng chuông lanh lảnh từ chiếc điện thoại réo vang liên hồi khiến Đào có chút khó chịu. Màn hình hiển thị số máy lạ, Đào lưỡng lự, rồi nghe máy.

Bỗng dưng… bị đòi nợ

(Ảnh minh họa)

- Chị Đào phải không?

- Vâng. Anh là ai đấy ạ?

- Chị có quen biết với anh Hoàng Vũ… đúng không?

Chị Đào bán tin bán nghi, cảm thấy có điều gì đó sai sai. Đào có anh bạn học cùng đại học tên Hoàng Vũ… Nhưng đến cả mấy năm nay nào có gặp gỡ, hàn huyên gì đâu.

- Tôi có biết, thì sao ạ?

- Chị nói với anh Hoàng Vũ… thu xếp trả tiền nợ cho chúng tôi chứ không thoát được đâu. Chúng tôi nắm trong tay tất cả các thông tin cá nhân, địa chỉ nhà, nơi làm việc và nhiều bạn bè của anh ta đấy. Nếu không, bà chị có thể trả nợ thay bạn bè được đấy!

Nghe đến đây, chị Đào lờ mờ hiểu ra điều gì đó.

Chị Đào bĩnh tĩnh hỏi lại:

- Các anh ở đâu vậy?

- Chúng tôi ở TP Hồ Chí Minh

- Bạn tôi sinh sống ở nơi khác, chưa từng vào TP Hồ Chí Minh, Đào vặn lại

- Anh ta vay tiền của công ty chúng tôi theo hình thức trực tuyến.

Nghe đến đây, Đào cười, đanh giọng nói lại:

- Thế các anh có cần tôi báo công an giúp các anh không?

Tút… tút… tút… Đào đang sẵn cơn bực tức, định chửi thêm mấy câu cho hả dạ mà đầu dây bên kia “chuồn lẹ”.

Đào chép miệng:

- Rõ khổ, không biết ông anh tôi làm nên cái tội tình gì mà vướng phải bọn này.

Nghĩ rồi Đào mở danh bạ, gọi cho Hoàng Vũ…

- Alo, anh ơi! Em “Đào Kép” lớp K1 ạ! Dạo này cuộc sống anh có ổn không vậy?

- Em ơi, có phải em bị bọn nào gọi điện bảo anh nợ tiền của chúng đúng không?

- Vậy là anh biết rồi hả? Chứ sao mà ra cơ sự này?

- Trước anh có mua cái điện thoại trả góp nhưng đã thanh toán xong rồi. Không biết thế nào mà lại “lọt” vào tầm ngắm của bọn này. Mấy nay, một số anh em, bạn bè của anh cũng bị bọn nó làm phiền. Chúng nó bảo anh vay nợ 10 triệu đồng, mấy tháng nay chưa đóng lãi, cay thế. Anh mà vay thì anh phải vay 1 tỷ cho bõ chứ vay 10 triệu mà phải quỵt nợ thì mất giá trị của anh quá.

Đào cười lớn, nghĩ mấy nay chắc ông anh mình cũng phiền hà, đau đầu với đám lừa đảo này lắm.

- Anh gọi mấy lần cảnh cáo mà không ăn thua, chắc phải làm việc với công an cho ra lẽ em ạ.

- Đúng đấy, anh cứ phải mạnh tay một lần cho cái đám “tiểu yêu” ấy nó hết đường quậy phá đi.

Ông anh thở dài bảo:

- Thời buổi đảo điên đáng sợ quá em ạ! Bỗng một ngày đẹp trời nào đó mình không vay mượn ai mà cũng thành… con nợ.

- Anh thấy đấy, bây giờ thông tin cá nhân của mình cũng là một loại hàng hóa “đắt khách” và “được giá”. Vậy nên trước khi hồn nhiên cung cấp địa chỉ nhà, cơ quan, số điện thoại của mình trên một cái live stream bán hàng online, nền tảng mạng xã hội hay giao dịch cái gì cũng cứ nơm nớp, cẩn trọng chứ không lại khổ mình, khổ người!

- Ừ, suốt ngày bị mấy tin nhắn, cuộc gọi mời chào mua đất, mua nhà, cho vay không cần thế chấp… phát bực!

- Thì thế! Kiểu gì cũng không tránh được mấy tin nhắn, cuộc gọi rác, lừa đảo ấy vì chúng quá đông và manh động, thủ đoạn vô biên.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]