(vhds.baothanhhoa.vn) - Buổi tối cơm nước xong, bà Hiền vào buồng lần chiếc túi vải đã sờn rồi lấy ra những đồng tiền vừa bán được một sào khoai tây cho hợp tác xã và đếm lại. Bà vừa đếm vừa lầm bầm nhẩm tính: Bán hết 4 sào khoai tây, nếu giá của hợp tác xã thu mua thì vừa đủ tiền đóng học cho thằng Tý, rồi tiền mua phân bón cho vụ sau…

Không vì cái lợi trước mắt

Buổi tối cơm nước xong, bà Hiền vào buồng lần chiếc túi vải đã sờn rồi lấy ra những đồng tiền vừa bán được một sào khoai tây cho hợp tác xã và đếm lại. Bà vừa đếm vừa lầm bầm nhẩm tính: Bán hết 4 sào khoai tây, nếu giá của hợp tác xã thu mua thì vừa đủ tiền đóng học cho thằng Tý, rồi tiền mua phân bón cho vụ sau…

Không vì cái lợi trước mắt

(Ảnh minh họa)

Thấy ông Cẩn đang ngồi uống nước chè, xem chương trình thời sự, bà Hiền đi ra rồi thở dài:

- Kể ra, bên hợp tác xã mà thu mua giá cao một chút thì cũng có đồng ra đồng vào hơn ông ạ. Hai hôm trước, tôi thấy nhà cô Lương, bà Ngoan cũng bán một ít ra ngoài cho thương lái. Họ đến tận ruộng thu mua, giá cao hơn hợp tác xã thu mua là 2 đồng. Hay là nhà ta cũng đem bán một phần cho thương lái…

Chưa kịp để bà Hiền nói thêm, ông Cẩn tắt ti vi đánh phụt, uống chén nước chè đánh ực rồi gắt:

- Các bà bán khoai tây cho thương lái nếu hợp tác xã biết được có phải lại lôi thôi không… Bà cứ chạy theo cái lợi trước mắt. Hai năm nay, công ty hỗ trợ giống và thu mua nông sản cho bà con thông qua hợp tác xã. Rõ ràng là ổn định đầu ra. Chứ như mấy năm trước, bán không có nơi tiêu thụ, bà phải đem ra chợ bán tống bán tháo. Bà còn nhớ hay đã quên… Vì lợi trước mắt rmà mất uy tín với công ty. Họ không liên kết nữa thì lại tự bán như trước kia, rồi thương lái lại ép giá…

Nghe ông Cẩn nói, bà Hiền phân trần:

- Thì tôi cũng muốn bán hơn chút để bù vào tiền phân bón, công chăm, để có thêm đồng tiền cho thằng Tý đi học.

- Bà làm thế nào thì làm. Tôi là trưởng thôn ngày ngày tuyên truyền cho bà con không bán khoai tây ra ngoài cho thương lái. Giờ bà cố bán, mọi người nhìn thấy thì tôi còn tuyên truyền cho ai?

Ông Cẩn mấy hôm nay cũng đau đầu vì nghe phong phanh nhiều hộ bán khoai tây cho thương lái vì giá thu mua có nhỉnh hơn so với giá hợp tác xã và công ty thu mua. Ông Cẩn lo ngại nhất là mất uy tín với công ty vì đã làm hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con thông qua hợp tác xã. Tuy có rẻ hơn so với thương lái nhưng được cái công ty thu mua ổn định. Nhiều hộ dân đã hiểu nhưng còn nhiều hộ thì vẫn còn so đo đắt rẻ.

Đêm. Bà Hiền trằn trọc không ngủ được. Bà nghĩ đến số khoai tây còn lại và nghĩ đến những điều ông Cẩn nói tối nay.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]