(vhds.baothanhhoa.vn) - Được phát hành vào cuối năm 2025, tiểu thuyết “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt” của nhà văn Trịnh Tuyên, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa là một tác phẩm điều tra hòa quyện cùng yếu tố tâm linh, ma mị. Với lối viết nhẹ nhàng cùng nhiều chi tiết ly kỳ, tiểu thuyết đã đưa bạn đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tiểu thuyết “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt”: Vụ án được dẫn lối bởi người đã khuất

Được phát hành vào cuối năm 2025, tiểu thuyết “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt” của nhà văn Trịnh Tuyên, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa là một tác phẩm điều tra hòa quyện cùng yếu tố tâm linh, ma mị. Với lối viết nhẹ nhàng cùng nhiều chi tiết ly kỳ, tiểu thuyết đã đưa bạn đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Tiểu thuyết “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt”: Vụ án được dẫn lối bởi người đã khuất

Tiểu thuyết “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt” của nhà văn Trịnh Tuyên.

Nhà văn Trịnh Tuyên hiện đang sinh sống tại xã Cẩm Tân, tỉnh Thanh Hóa. Ông là cựu sĩ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa. Năm 1994, ông nghỉ hưu và đến năm 2010, ông bắt đầu sáng tác văn học. Dù cầm bút khá muộn nhưng Trịnh Tuyên viết nhiều, viết khỏe và có chất lượng.

Gần 16 năm cầm bút, Trịnh Tuyên đã cho ra mắt bạn đọc trên 100 truyện ngắn và hơn 100 bài thơ. Các tác phẩm của ông được đăng trên nhiều báo, tạp chí trung ương và địa phương. Trịnh Tuyên là tác giả của các tác phẩm tiêu biểu như: “Những mảnh vỡ của số phận”, “Hang cóc thần”, “Giấc mơ lạ”, “Đêm thời xa ấy”, “Dòng sông hoài niệm”, “Cây bút máy mạ vàng” và “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt” (Tiểu thuyết năm 2025). Với lối viết nhẹ nhàng, dí dỏm, cách kể chuyện đầy lôi cuốn và chủ đề đi sâu vào số phận của con người, nhà văn Trịnh Tuyên đã và đang góp một tiếng nói riêng vào sự phát triển của văn học nghệ thuật xứ Thanh.

Tiểu thuyết “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt” được nhà văn Trịnh Tuyên hoàn thành tại Trại sáng tác Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”, tổ chức tại Ninh Bình vào năm 2025. Tác phẩm dày 184 trang do Nhà xuất bản Công an nhân dân phát hành vào tháng 12/2025.

Bìa sách do họa sĩ Trần Thắng trình bày. Với hình cô gái mờ ảo cùng gam màu xanh, đen, bìa sách mang màu sắc ma mị, gợi cảm giác tò mò, thôi thúc người đọc lật giở từng trang.

Tiểu thuyết “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt” có 7 chương gồm: Vụ án nơi ngã ba Voi, Cuộc gặp gỡ định mệnh, Manh mối dần hé lộ, Xác lập chuyên án, Truy tìm hung thủ, Hồn oan ngậm cười và Vĩ Thanh.

Tiểu tuyết mở đầu bằng vụ án tại ngã ba Voi - một tai nạn thảm khốc tưởng chừng đơn thuần nhưng lại ẩn chứa nhiều ẩn khuất. Người con gái xấu số qua đời, không giấy tờ tùy thân, không hành lý mang theo, chiếc xe máy bị biến dạng, biển kiểm soát cũng bị giật đi, còn hung thủ sau khi gây án đã dựng hiện trường giả rồi bỏ trốn.

Điểm đặc biệt của tiểu thuyết nằm ở chi tiết “hồn ma” người bị hại đã tìm đến điều tra viên và báo án. Từ cuộc gặp gỡ bí ẩn, kỳ lạ giữa điều tra viên và một cô gái lạ - người không thuộc về thế giới người sống, những tình tiết ly kỳ của vụ án dần được hé mở.

“Hồn ma” cô gái báo án có một cái tên khá đẹp là Nguyễn Thị Kim Lan. Trước khi qua đời, cô có để lại 2 kỷ vật mà chồng chưa cưới trao tặng là sợi dây chuyền bằng vàng có đính một trái tim nhỏ xíu, khắc chìm hai chữ TL lồng vào nhau và chiếc lược chải đầu bằng ngà voi. Hộp đựng tro cốt của cô gái để ở tầng 2 trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt và có số thứ tự là 1223, trùng với ngày sinh, tháng sinh của cô.

Với kinh nghiệm dày dặn, sự nhạy bén, tài tình trong suy luận, điều tra viên đã kiên trì lần theo manh mối, từng bước làm sáng tỏ vụ án. Hung thủ gây ra vụ tai nạn thảm khốc, thương tâm đó là Nguyễn Đức Thụ.

Điểm hấp dẫn của tiểu thuyết “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt” không chỉ nằm ở quá trình phá án mà cách tác giả lồng ghép yếu tố tâm linh và giá trị nhân văn vào tác phẩm. Người đọc không chỉ dõi theo vụ án mà còn hiểu hơn về những số phận, những mất mát và khát vọng được đòi “công lý” ngay cả khi “sự sống” đã khép lại.

Tiểu thuyết “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt”: Vụ án được dẫn lối bởi người đã khuất

Tiểu thuyết “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt” do NXB Công an nhân dân phát hành năm 2025.

Kết thúc tác phẩm, hài cốt cô gái được đưa về bên gia đình, kẻ gây tai nạn đã thực tâm hối lỗi. Điều lắng lại trong lòng bạn đọc chính là thông điệp về sự hướng thiện, niềm tin vào điều tốt đẹp trong cuộc sống mà tác giả muốn gửi gắm: “Xét cho cùng, sự trừng phạt của pháp luật, không bao giờ giải quyết tận gốc tội phạm. Nhưng chúng ta, những người ngày đêm truy lùng bắt và xử lý tội phạm, ngoài nhiệm vụ thực thi pháp luật, thông qua các cuộc xét hỏi, xử lý vụ việc, chúng ta phải gieo cấy mầm nhân văn vào họ, để từ bộ não cỗi cằn tình yêu và hy vọng ấy, sáng lên, từ bỏ lòng hận thù, tham lam, một lòng hành thiện. Mỗi lần kết thúc một vụ án, ngoài việc chuyển hồ sơ sang Viện để xét xử, chúng ta còn phải thắp sáng trong đầu họ một ngọn nến từ bi. Trong thế giới còn rất nhiều nẻo khuất, tối tăm, mỗi người phải tự thắp sáng ngọn nến ấy cho mình, rồi mình lại thắp sáng cho một người kế bên...”.

Với độ dày vừa phải, cách kể chuyện mạch lạc, tiểu thuyết “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt” của nhà văn Trịnh Tuyên tạo nên một nét riêng và lôi cuốn. Tác phẩm phù hợp với những người thích điều tra nhưng lại mang màu sắc tâm linh, ma mị, có chiều sâu cảm xúc và những suy ngẫm về cuộc sống.

Tường Vân


Tường Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]