(vhds.baothanhhoa.vn) - Một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Jooyun Hong - một nhà báo có nhiều kinh nghiệm tại Hàn Quốc và Suh Yoon Lee - bậc thầy của sự giàu có, người đã tư vấn thành công cho nhiều nhà sáng lập và các tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Từ cuộc gặp này đã góp phần thay đổi cuộc đời của Jooyun Hong khi nhà báo biết rằng “tư duy thịnh vượng” phải bắt đầu bằng “có” và sự giàu có thịnh vượng không chỉ thuộc về riêng ai.

Tư duy thịnh vượng

Một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Jooyun Hong - một nhà báo có nhiều kinh nghiệm tại Hàn Quốc và Suh Yoon Lee - bậc thầy của sự giàu có, người đã tư vấn thành công cho nhiều nhà sáng lập và các tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Từ cuộc gặp này đã góp phần thay đổi cuộc đời của Jooyun Hong khi nhà báo biết rằng “tư duy thịnh vượng” phải bắt đầu bằng “có” và sự giàu có thịnh vượng không chỉ thuộc về riêng ai.

Tư duy thịnh vượng

Bí mật đã được bật bí! Không phải ngẫu nhiên cuốn sách: "The Having - Tư duy thịnh vượng” là cuốn sách bán chạy số 1 ở Hàn Quốc. Bởi Suh Yoon Lee rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, số người mong được tiếp cận và được cô tư vấn càng ngày càng dài ra; hơn nữa thịnh vượng chính là mong muốn khát khao của không chỉ một cá nhân nào hay một quốc gia nào. Sách chân thực bởi xuất phát từ chính cuộc đời của nhà báo Jooyun Hong.

Xuất thân từ gia đình trung lưu, đang phải đối mặt với biến cố mất cha, hiện đang là nhà báo hơn 10 năm kinh nghiệm, cuộc sống của Jooyun Hong luôn chật vật. Làm sao để giàu có hơn, dư dả hơn và thoải mái hơn, khi bắt đầu có những câu hỏi này, cũng là lúc định mệnh đã khiến Jooyun Hong gặp “bậc thầy của sự giàu có” ở Hàn Quốc.

Cuộc gặp của nhà báo Jooyun Hong và bậc thầy Suh Yoon Lee ở Milan (Ý) sau 10 năm kể từ cuộc phỏng vấn đầu tiên thật đặc biệt. Đúng với thiên bẩm dịu dàng và thấu hiểu của Suh Yoon Lee luôn rung cảm với mọi nỗi khổ đau và khó xử của người đối diện, cô ấy đã nói: “Một điều rất quan trọng là hãy để cảm giác đau buồn được thể hiện như nó vốn có. Chỉ có cách đó, nỗi buồn mới không đọng lại mà luân chuyển như một dòng sông”. Làm thế nào để trở nên giàu có. Bậc thầy về sự giàu có đã trả lời điềm đạm thế này: “Having” - (có). Cảm nhận những gì bản thân đang có lúc này, theo đúng nghĩa của từ đó. Có lẽ không chỉ nhà báo Jooyun Hong mà tất cả chúng ta phải thật sự tâm trí thấu suốt, tĩnh tại mới hiểu được tận cùng những dòng này: “Thế giới này có rất nhiều tiền. Chúng ta có thể tận hưởng vận may và cảm thấy no đủ như cách chúng ta cảm nhận sự mát lạnh khi nhúng tay vào nước. Đó là Có - sức mạnh tinh thần có thể tăng tốc và chuyển hướng dòng nước. Như dòng chảy nhỏ đổ ra đại dương. “Có” dẫn dắt chúng ta đến với vận mệnh lớn hơn một cách tự nhiên”. “Có” là gì và thực hành “Có” như thế nào? Có chính là cảm nhận một cách đầy đủ về những gì bạn đang có ở thời điểm tiêu tiền. Thực hành có theo bậc thầy về sự giàu có là sự chuyển hướng tập trung của mình vào những gì mình có thay vì những gì mình thiếu. Nói một cách hình ảnh, nếu nhìn vào cốc nước, hãy tập trung vào phần nước bạn có hơn là phần trống của cốc trong hiện tại. Đó cũng là cách chuyển hướng tập trung vào sự nhận thức thế giới theo đúng cách vốn có - một điều mà con người thường rất hay bỏ qua hoặc lãng quên. Và khi thực hành có, bạn đừng quên tìm hiểu cảm giác của chính mình và cảm nhận những cảm xúc tích cực hơn từng chút một mỗi ngày. “Mọi người sinh ra đều có đủ phẩm chất để trở nên giàu có, giống như việc họ có đủ tư cách để được yêu”. Đó là lời khẳng định chắc chắn của bậc thầy Suh Yoon Lee từ chính sự tư vấn của mình dành cho nhiều người và nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc và thế giới.Thực tế thì, sau cuộc gặp định mệnh giữa hai nhân vật, nữ nhà báo Jooyun Hong đã từng bước thực hành “Có”. Sự thực hành đó liên tục trong 14 đến 21 ngày để não người thực hiện đủ chu trình: phá vỡ các mô liên kết khớp thần kinh hiện có và hình thành các mô mới. Nói giản dị, nếu bạn muốn thay đổi một thói quen nào và muốn khởi tạo một hoạt động mới nào hãy duy trì tầm 21 ngày, nó sẽ dần biến thành hoạt động thường xuyên gắn liền với chính bạn. Khi thực hành điều này, vô tình hay hữu ý thì chính bạn sẽ luôn thu hút một dạng năng lượng mới tích cực về phía mình. Cái kết của cuộc gặp gỡ này đã gợi mở cho nhà báo Jooyun Hong dám từ bỏ một công việc ổn định để dấn thân vào một hành trình mới: Viết một cuốn sách về bí mật của “Có”. Đây là cái kết có hậu vì thực tế tôi và nhiều người đã chạm tay vào cuốn sách này. Nhìn sâu vào những điều bên trong của bản thân, lắng nghe tiếng nói của chính mình và thực hành từng bước, cũng như mở ra thế giới hữu cơ kết nối bằng tâm trí và xúc cảm. Đó là những điều mà nữ nhà báo Jooyun Hong đã thực hành và đạt kết quả. Mỗi một cuộc gặp gỡ trong cuộc đời con người đều là nhân duyên ý nghĩa. Với những người đã góp phần tỉnh thức và dẫn lối để đưa bản thân tới thành công, hạnh phúc và thịnh vượng thì họ được gọi là “gui- in” (người dẫn đường). Nữ nhà báo có thể rất may mắn vì đã được gặp gui-in Suh Yoon Lee, nhưng trước đó cô đã rất nỗ lực để tìm hiểu và mong muốn thay đổi đời mình. May mắn chỉ là bước chuyển, điểm ngoặt đúng người và đúng thời điểm còn rõ ràng, hành trình ấy không thể chuyển động, đơm hoa kết trái nếu không có sự nỗ lực tự thân.

Mỗi một ngày bạn thức dậy, nếu bạn luôn tự hỏi làm thế nào để hôm nay mình được sống trọn vẹn trong từng phút giây, lòng tràn đầy biết ơn, hân hoan và hạnh phúc thì cũng có nghĩa là chính bạn đang thực hành tư duy “Có” một cách triệt để nhất. Hãy tự tin bước ra ngoài, biết đâu đấy, duyên lành đang đợi ngoài kia, một gui-in sẽ xuất hiện và giúp bạn mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời. Hãy luôn giữ trọn vẹn tâm thái ấy vì sự sống của chính bạn trong vũ trụ này, bản thân nó đã là một món quà rất đẹp rồi!

Nguyễn Hường



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]